Cụ ông 83 tuổi học trang điểm để trở thành "chuyên gia make-up" cho vợ sắp mất thị lực.
Cụ bà 82 tuổi Mona Manahan gặp khó khăn trong việc trang điểm do thị lực kém. Chồng bà, ông Des 83 tuổi, đã tự học trang điểm để giúp vợ xinh đẹp hơn. Khi Mona không thể nhìn rõ, bà đã nhờ nghệ sĩ trang điểm Rosie O'Driscoll tại Debenhams, Waterford, Ireland. Mỗi lần đi, ông Des đều đi cùng và trêu đùa Rosie về kỹ thuật của cô. Ông Des kể lại: "Tôi đùa rằng cô ấy làm sai chỗ này, rồi cô ấy đưa dụng cụ và bảo tôi thử làm."
Rosie chỉ đùa nhưng sau đó bất ngờ với tài năng trang điểm của ông Des. Ông yêu thích trang điểm cho vợ đến mức quyết định học để tự tay làm đẹp cho bà mỗi ngày. Ông Des, ban đầu chỉ học cách đánh má hồng và tô son, sau đó đã biết nhận diện và sử dụng các loại mỹ phẩm. Rosie nhận xét rằng ông muốn tự tay chăm sóc cho vợ. Ông Des rất khéo trong việc kẻ lông mày, chỉ cần tô nhẹ vì lông mày của bà Mona đã khá đều. Câu chuyện của họ đã được lan truyền rộng rãi sau khi xuất hiện trên chương trình The Late Late Show của Ireland, mang lại sự ấm áp và yêu thương giản dị đến với mọi người.
Ảnh cưới của đôi vợ chồng đã bên nhau hơn 56 năm gây chú ý đến Mario Dedivanovic, nghệ sĩ trang điểm nổi tiếng. Ông xúc động trước tình yêu của họ và mời họ đến lớp học trang điểm ở London. Dù đã cao tuổi, ông Des vẫn khéo léo trang điểm cho vợ, thể hiện tình cảm vẹn nguyên như thuở ban đầu. Cách họ nắm tay và nhìn nhau đầy trìu mến khiến người khác cảm thấy ấm lòng.






Source: https://afamily.vn/cu-ba-bi-mo-mat-khong-the-nhin-ro-moi-vat-cu-ong-dua-vo-den-cua-hang-my-pham-va-lam-mot-viec-khien-moi-nguoi-rung-rung-xuc-dong-20180619094546288.chn